Hóng Công bố dàn diễn viên phụ cho phim truyền hình Seigi no Se

Công bố dàn diễn viên phụ cho phim truyền hình Seigi no Se

Đăng vào ngày trong Tin tức 1808

Vai diễn do nam diễn viên quá cố Osugi Ren đảm nhận sẽ được thông báo sau.

Seigi no Se

Dàn diễn viên phụ cho bộ phim truyền hình mùa xuân 2018 của đài NTV Seigi no Se, do Yoshitaka Yuriko thủ vai chính, vừa được công bố. Bộ phim sẽ bắt đầu lên sóng từ tháng 4 vào 22 giờ các ngày thứ Tư hàng tuần.

Seigi no Se được dựa trên tiểu thuyết dài kỳ của Agawa Sawako, xoay quanh nhân vật Takemura Ririko (Yoshitaka), một nữ công tố viên 29 tuổi đã làm việc tại Văn phòng Công tố quận Yokohama được 2 năm. Takemura là trưởng nữ trong một gia đình bán đậu phụ tại ngoại ô Tokyo và hiện vẫn đang sống cùng gia đình. Dù có nghề nghiệp đáng ngưỡng mộ nhưng Ririko không phải một người hoàn hảo như mọi người vẫn nghĩ, cô vụng về, không linh hoạt và sẵn sàng lên tiếng mỗi khi nhìn thấy sự bất công. Bộ phim sẽ không tập trung quá sâu vào những vụ án mà cô phải giải quyết mà thay vào đó là cách cô trưởng thành với sự ủng hộ của gia đình và đồng nghiệp. Hơn nữa, Takemura sẽ phải đứng giữa 2 sự lựa chọn kết hôn hay sự nghiệp khi cô nhận được lời cầu hôn của bạn trai, hơn nữa còn phải giải quyết nghi án ngoại tình của cha.

Các diễn viên khác tham gia trong phim:

- Yasuda Ken vai Aihara Tsutomu, quản trị viên, đồng nghiệp và là bạn thân của Ririko.

- Miura Shohei vai Ootsuka Hitoshi, công tố viên tại chi nhánh Yokohama, và là tiền bối của Ririko.

- Tsukaji Muga vai Tokunaga Taichi, một công tố viên.

- Hirano Kinari vai Kimura Hideki, cán bộ quản trị viên của Muga.

- Hirose Arisu vai Haruko, em gái của Ririko.

- Miyazaki Yoshiko vai Yoshiko, mẹ của Ririko.

- Namase Katsuhisa sẽ vào vai Koichi, bố của Ririko và đang rất lo lắng cho cuộc hôn nhân của con gái mình.

Ngoài ra, vai diễn giám đốc chi nhánh Yokohama ban đầu sẽ do Oosugi Ren đảm nhận nhưng do ông đột ngột qua đời, NTV sẽ ra thông báo về diễn viên thay thế trong thời gian tới.

Nguồn: Dorama World 

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."