Hóng Jaejoong tham gia hoạt động tình nguyện giúp đỡ người dân ở Hiroshima

Jaejoong tham gia hoạt động tình nguyện giúp đỡ người dân ở Hiroshima

Đăng vào ngày trong Tin tức 967

Nghĩa cử của anh đã nhận được những lời cảm ơn chân thành từ cư dân mạng.


(c) yoosustorm

Ngày 17/07, nam ca sĩ Hàn Quốc Jaejoong cập nhật Twitter và cho biết anh đã đến làm công việc tình nguyện Hiroshima, nơi phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề từ trận mưa lũ khủng khiếp vừa qua ở miền Tây Nhật Bản.


(c) Twitter của Jaejoong

Jaejoong kể rằng tình hình sau thảm họa còn tồi tệ hơn những gì anh đã thấy trên các bản tin. Anh cho biết không có tiến triển gì nhiều và mong sẽ có thêm nhiều người cùng chung tay giúp đỡ. Sau đó Jaejoong đăng những bức ảnh chụp nhiều xe hơi bị hư hỏng do trận lũ và cho biết ở đó không thể đi bằng tàu điện hay taxi, nhưng may mà anh đã đến được đây. Anh hy vọng sẽ được mọi người góp sức ủng hộ.


(c) Twitter của Jaejoong


(c) Twitter của Jaejoong

 

2. 匿名 2018/07/19(木) 22:02:23 +2494 -449
Có nên tin không đây, anh chàng Hàn Quốc này!?

3. 匿名 2018/07/19(木) 22:02:26 +1355 -303
Dưới mắt anh ấy sao thế kia? Ghê quá

4. 匿名 2018/07/19(木) 22:02:28 +3480 -92
Cảm ơn anh!

5. 匿名 2018/07/19(木) 22:02:38 +3297 -45
Phía trước nhà ga có vẻ làm màu
Nhưng là một người Hiroshima thì tôi vẫn rất vui
Cảm ơn anh

6. 匿名 2018/07/19(木) 22:02:46 +3563 -36
Dù thời tiết nóng bức nhưng anh ấy vẫn đến giúp, thật cảm kích.

7. 匿名 2018/07/19(木) 22:02:46 +2587 -31
Cảm ơn rất nhiều! Anh đã vất vả rồi!

9. 匿名 2018/07/19(木) 22:02:55 +2712 -37
Cảm ơn anh!
Thực sự rất cảm kích!

11. 匿名 2018/07/19(木) 22:03:14 +1757 -132
Rất biết ơn vì anh đã đến làm tình nguyện, nhưng đừng ngủ trước nhà ga nhé!

12. 匿名 2018/07/19(木) 22:03:19 +1269 -175
Sao lại ngủ ở ga Hiroshima, nơi không bị ảnh hưởng bởi lũ, thế kia??

14. 匿名 2018/07/19(木) 22:03:25 +1395 -25
Cảm ơn anh!
Nếu chú ý một chút thì sẽ an toàn hơn.

17. 匿名 2018/07/19(木) 22:03:55 +3498 -113
Không phải người Hàn nào cũng xấu nhỉ?
Tôi muốn chân thành cảm ơn những người như vậy.

18. 匿名 2018/07/19(木) 22:03:55 +2496 -27
Cảm ơn, nhưng đừng làm màu kiểu anh em thân thiết vậy đi. Có cảm giá như mặc xác Hàn để o bế Nhật á.

19. 匿名 2018/07/19(木) 22:04:09 +1103 -54
Anh này tốt vậy á?

21. 匿名 2018/07/19(木) 22:04:27 +2746 -168
>>2 Anh ấy đang cố gắng giúp đỡ vùng bị thảm họa còn gì...
Lúc này chuyện ảnh là người Hàn thì có liên quan gì.

23. 匿名 2018/07/19(木) 22:04:35 +2313 -101
Tôi nghĩ anh này là một người tử tế

24. 匿名 2018/07/19(木) 22:04:47 +3040 -32
Cảm ơn anh đã lặn lội đến đó dù sẽ bị chỉ trích ở quê nhà! Dù không phải là fan nhưng tôi nghĩ đây là một quyết định dũng cảm hơn so với các ngôi sao người Nhật.

26. 匿名 2018/07/19(木) 22:05:05 +1174 -128
Ảnh là một người Hàn yêu nước Nhật.

28. 匿名 2018/07/19(木) 22:05:29 +2782 -55
Nhiều người thích ném đá vì ảnh là người Hàn, nhưng nếu ảnh làm điều tốt thì hiển nhiên là hãy nói cảm ơn ảnh đi.

29. 匿名 2018/07/19(木) 22:05:43 +3004 -39
Tôi có thấy trên Twitter, nhưng tàu chưa chạy được nên ảnh không thể đi trực tiếp bằng hệ thống giao thông công cộng và dường như tổn thất khá nặng nề.
Đúng là cần lấy tiếng, nhưng rõ ràng làm được việc tốt đẹp còn hơn là chả làm gì.
Cảm ơn nhé Jaejoong.

31. 匿名 2018/07/19(木) 22:05:51 +1859 -32
Dù là đạo đức giả hay lấy tiếng cũng được
Thực lòng cảm ơn anh

[+1,239, -17] Tôi còn chẳng ra khỏi nhà vì trời quá nóng. Cảm ơn anh.

[+1,044, -80] Khuôn mặt mộc của anh ấy đẹp trai cực kỳ

[+983, -29] Tuyệt thật! Cảm ơn anh

[+896, -36] Coi bộ ảnh không thể trở về Hàn nữa rồi

[+653, -18] Jaejoong yêu Nhật từ lâu lắm rồi ha. Từ hồi trong TVXQ ảnh đã có nhiều bạn người Nhật và yêu thích Nhật Bản nhất. Thực lòng cảm kích!

[+368, -9] Cảm ơn anh đã vất vả trong lúc trời nóng thế này. Dù ở nước nào thì vẫn có người tốt người xấu. Cảm ơn anh

[+319, -21] Không phải người Hàn nào cũng xấu. Anh ấy đã làm một điều tuyệt với. Trong khi một người Nhật như tôi lại không làm được gì cả. Vô cùng cảm ơn anh

Nguồn: Girls Channel & Pingjapan

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."