Hóng Bật mí chuyện tình lãng mạn như shoujo manga của thành viên Hey! Say! JUMP

Bật mí chuyện tình lãng mạn như shoujo manga của thành viên Hey! Say! JUMP

Đăng vào ngày trong Tin tức 7800

Hey! Say! JUMP Yamada Ryosuke và nữ người mẫu Miyata Satoko đã hẹn hò được ba năm với cuộc hội ngộ đẹp như phim truyền hình.

yamadaxmiyata
(c) Johnny & Associates, Vithmic Model Agency

Tại khu căn hộ siêu sang trọng gần khu văn phòng tại Tokyo vào một buổi tối cuối tháng 7, một người phụ nữ mặc trang phục màu đen bước vào từ cửa chính. Hai giờ đồng hồ sau, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai rời khu căn hộ, sau khi dùng bữa với người quen, trở về nhà khá muộn. Sáng hôm sau, cô gái xinh đẹp kia rời căn hộ và đến studio ở Tokyo. Còn chàng trai cũng tới đài truyền hình. Chàng trai đó chính là Hey! Say! JUMP Yamada Ryosuke còn cô gái chính là người mẫu Miyata Satoko. Hai người không bao giờ cùng rời căn hộ một lúc và không bao giờ gặp nhau ở ngoài nhưng được biết họ đã hẹn hò trong 3 năm qua.

yamada

Tất cả thành viên đều được sinh ra trong thời đại Heisei, với ý nghĩa “vươn xa trong thời đại Heisei”, nhóm nhạc idol Hey! Say! JUMP đã được thành lập vào năm 2007. Năm ngoái, nhóm đã kỷ niệm 10 năm và cũng là lần đầu tiên đứng trên sân khấu của Nhạc hội NHK Kohaku. Yamada là center của nhóm và còn được gọi là “con át chủ bài” về độ nổi tiếng và tài năng.

Trong khi đó, Miyata là nữ người mẫu sáng giá hoạt động chủ yếu với các tạp chí thời trang và các chương trình như “with” (Kodansha) và “ar”. Hiện nay, nữ người mẫu cao một mét bảy đang ngày càng nổi tiếng và cũng thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình giải trí.

Hai người quen của cặp đôi cho biết, “Cuộc hội ngộ của họ kể ra như phim truyền hình vậy.”

Bốn năm trước, Yamada và Miyata cùng tới tham dự một bữa tiệc tối với vài người quen. Hai người thường không tới dự các buổi tiệc như vậy nên cảm thấy có chút không thoải mái nên đều ra về sớm.

Tuy nhiên, Miyata đã để lại chiếc khăn tay khi cô cho Yamada mượn lúc anh làm đổ gì đó. Yamada có hỏi xin thông tin liên lạc để trả lại chiếc khăn nhưng không được. Anh đã giặt chiếc khăn tay rất cẩn thận để có cơ hội sẽ trả lại. Một năm sau, hai người tình cờ gặp lại tại đài truyền hình, Yamada trả cô chiếc khăn tay và mối quan hệ của họ tiến triển từ đó.

Yamada từng tiết lộ quan điểm về tình yêu trên tạp chí POTATO số ra tháng 03/2016, trong đó anh nói ấn tượng đầu tiên là vô cùng quan trọng, anh sẽ không thể thích ai đó nếu không cảm nhận được gì trong lần gặp đầu tiên.

Vậy với Yamada, có lẽ Miyata đã để lại ấn tượng và trở thành mục tiêu đặc biệt ngay từ lần đầu họ gặp mặt. Họ trao đổi liên lạc sau một năm gặp lại, cùng là những người thích ở nhà, chơi game cùng bạn bè. Miyata sinh năm 1988 và hơn Yamada 5 tuổi. 

Tin đồn hẹn hò của hai người đã rộ lên từ đầu năm nay. Trước khi thông tin được công bố, cặp đôi thường xuyên bắt gặp cùng ra vào một căn hộ nhiều lần.

2. 匿名 2018/09/05(水) 16:47:39 +299 -2
Chiều cao chênh lệch ha

3. 匿名 2018/09/05(水) 16:47:53 +367 -5
Cuối cùng cũng có scandal về Yamada rồi!!

4. 匿名 2018/09/05(水) 16:48:02 +416 -6
Hai người này chẳng có vấn đề gì cả
Nhưng fan JE chắc sẽ phát điên
Lại còn đang đi tour nữa chứ

5. 匿名 2018/09/05(水) 16:48:09 +34 -44
Các fan đã bị lừa dối 3 năm nay rồi nhỉ

6. 匿名 2018/09/05(水) 16:48:09 +352 -8
Miễn không phải ngoại tình là tốt rồi

7. 匿名 2018/09/05(水) 16:48:10 +282 -8
Cuối cùng cũng có chuyện tình đầu tiên của Yamada!

8. 匿名 2018/09/05(水) 16:48:13 +202 -6
Này là chibi-chan rồi.

9. 匿名 2018/09/05(水) 16:48:15 +86 -6
Chúc mừng

10. 匿名 2018/09/05(水) 16:48:20 +280 -5
Xác nhận 3 năm hẹn hò chỗ nào đâu trời? lol

13. 匿名 2018/09/05(水) 16:48:38 +103 -4
Fans chắc sẽ lên cơn thịnh nộ

16. 匿名 2018/09/05(水) 16:48:53 +229 -2
Mà hy vọng Satoko-san sẽ không bị fan Heisei ném đá...

17. 匿名 2018/09/05(水) 16:49:05 +149 -4
>>7 Hình như từng hẹn hò với Nishiuchi Mariya thì phải

Nguồn: Yahoo! Japan & Girlschannel

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."