Hóng Ai sẽ nắm giữ vị trí nữ hoàng của làng âm nhạc Nhật Bản sau Amuro Namie

Ai sẽ nắm giữ vị trí nữ hoàng của làng âm nhạc Nhật Bản sau Amuro Namie

Đăng vào ngày trong Tin tức 2006

Kênh truyền hình SKY PerfecTV! đã thực hiện một cuộc khảo sát với hơn 1000 người tham dự để tìm ra nữ nghệ sỹ có khả năng thành công như Amuro Namie. 

amuro
(c) Avex Trax

Kênh truyền hình SKY PerfecTV! đã thực hiện một cuộc khảo sát hỏi khán giả xem đài về những nữ nghệ sỹ Nhật Bản. Việc Amuro Namie đã chính thức giã từ làng giải trí đã để lại một chỗ trống lớn cần có chủ nhân. Họ đã hỏi khán giả ai là người có khả năng đạt được thành công tương tự như Amuro.

Các khán giả nam và nữ trên khắp cả nước với độ tuổi từ 15 đến 69 đã tham gia cuộc khảo sát này Với hơn 1000 người tham dự, cuộc khảo sát đã đem đến những kết quả khá bất ngờ!

kumi
(c) Rhythm Zone

Dẫn đầu là Koda Kumi. Dù doanh số đã giảm sút đáng kể trong nhiều năm trở lại đây, Koda là nữ nghệ sỹ có thâm niên nhất về cả âm nhạc và trình diễn để có thể đạt được những điều Amuro gặt hái trong sự nghiệp. Những buổi biểu diễn bùng nổ đã đem đến cho Koda biệt danh “Nữ hoàng Live”. Năm 2020 sắp tới, Koda sẽ kỷ niệm 20 năm hoạt động trong ngành âm nhạc, nếu có hướng đi đúng đắn, sự nghiệp của cô sẽ phát triển hơn nữa.

Đứng ở vị trí thứ hai là Nishino Kana. Dù nổi bật hơn về khả năng vũ đạo, nhưng việc Nishino vẫn duy trì được độ nổi tiếng của mình trong nhiều năm qua là việc đáng khen ngợi. Album phòng thu mới nhất của cô mang tên LOVE it đã bán được hơn 140 ngàn bản, và cô là một trong số ít những nữ nghệ sỹ vẫn hoàn tất dome tour một cách thành công.

Theo sau là nhóm nhạc Perfume ở vị trí thứ 3.

Kết quả của bảng xếp hạng:
1. Koda Kumi
2. Nishino Kana 
3. Perfume
4. Hamasaki Ayumi 
5. E-girls
6. Uno Misako (AAA)
7. Hikaru Utada & Suzuki Airi 
8. AKB48, TWICE, & Yamamoto Sayaka (NMB48)

Bạn có đồng ý với bảng xếp hạng này không?

Nguồn: Arama Japan

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."