Hóng Arata Mackenyu mang đến cảm giác bạn trai lý tưởng trong lòng nữ giới

Arata Mackenyu mang đến cảm giác bạn trai lý tưởng trong lòng nữ giới

Đăng vào ngày trong Tin tức 2887

Và chia sẻ của anh về Kitamura Takumi cũng được tiết lộ trong buổi phỏng vấn với trang tin tức Model Press về album ảnh sắp ra mắt.

Arata Mackenyu
(c) Model Press

Arata Mackenyu sẽ phát hành album ảnh đầu tay mang tên UP THE ROAD vào ngày 01/01/2019. Quyển sách ảnh có bối cảnh tại Seoul, Hàn Quốc, ghi lại trọn vẹn những hình ảnh của Mackenyu một cách chân thực nhất mà bạn chưa từng nhìn thấy. Model Press đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với Mackenyu để mang đến cho độc giả cái nhìn sơ bộ về những shot hình chụp tại Seoul cũng như những tâm sự của anh về quyển sách ảnh đầu tiên trong sự nghiệp này.

Arata Mackenyu
(c) Gentosha

- Xin chúc mừng bộ ảnh đầu tay được phát hành. Xin hãy cho biết cảm nghĩ khi bạn quyết định sẽ phát hành album ảnh này.
Khi ra sách ảnh thường hay bị hỏi những câu hỏi như vậy nhỉ! Tôi đã định chỉ tập trung vào phim ảnh thôi (cười). Nhưng lại lỡ làm rồi ~

- Sẽ còn làm tiếp chứ (cười). Bạn đã ấp ủ ý tưởng này từ bao giờ?
Vào khoảng mùa xuân. Vì chưa từng ra album ảnh bao giờ nên tôi đã nghĩ rằng nếu có thế chụp những bức ảnh đặc biệt thì tốt biết mấy. Tôi thực sự đã rất vui khi được nói là có thể đến Seoul thực hiện.

- Lý do bạn chọn Seoul là gì?
Vì tôi có nhiều bạn bè ở đó.

Arata Mackenyu
(c) Model Press

- Ra là vậy. Bạn đến chụp khi nào?
Khoảng tháng 9, tôi đã ở 4 ngày 3 đêm.

- Đúng là rất vội nhỉ. Vậy bạn đã tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian ở Seoul chứ?
Hoàn toàn không có nghỉ ngơi gì, cứ thế chụp liên tục xong về thôi.

- Nhưng, có vẻ bức ảnh nào cũng thấy bạn rất vui vẻ hào hứng, đặc biệt là tấm hình ăn cơm.
Cơm rất là ngon!!

Arata Mackenyu
(c) Gentosha

- Khi ra mắt bộ ảnh này, bạn có muốn tạo ra ấn tượng như thế nào?
Tôi muốn tạo ấn tượng mà nếu nhìn vào bạn sẽ nói rằng wow, đẹp thật.

- Lúc chụp bạn có được đề nghị là sẽ làm như thế nào không?
Không, vì tôi muốn thực hiện một cách tự nhiên, đơn giản nên cũng chỉ được nói là cứ làm tàm tạm thôi.

- Tàm tạm thôi (cười).
Đúng vậy. Ban đầu cảm giác như chỉ chăm chăm vào ống kính, khi được nói là đừng để ý đến máy quay, vì thế mà tôi mới bắt đầu quen dần với khung cảnh xung quanh.

- Thế nên các bức ảnh đều rất tự nhiên nhỉ. Lý do bạn ra mắt sách ảnh vào thời điểm này là gì?
Ừmm.., thực ra cũng không hẳn là muốn. Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ ra mắt bộ ảnh này cả. Vì có lời gợi ý từ nhà xuất bản Gentosha thì tôi nghĩ là mình cũng muốn thử làm xem sao. Nên lần này, tôi muốn cho mọi người thấy một Arata hoàn toàn khác.

Arata Mackenyu
(c) Gentosha

- Khác biệt, có nghĩa là như thế nào?
Nó mang ý nghĩa là tôi đã bắt đầu mở lòng mình ra hơn khi ở đây.

- À, ra là vậy. Khi xem album ảnh này tôi thực sự cảm thấy khoảng cách được rút ngắn lại, như đang cùng nhau đi du lịch vậy. Kiểu là cảm giác như bạn trai vậy đó.
Cảm giác như bạn trai. Xin cứ dùng những từ như vậy. Về sau cũng thế.

- (cười) Tôi nghĩ nếu là fan của bạn thì giờ đang đang cực kì hạnh phúc đó, nhưng bạn muốn được chú ý với hình ảnh nào?
Chính là cảm giác như bạn trai.

- (cười lớn) Đúng là rất hợp nhỉ. Vậy bạn thích nhất tấm hình nào nhất?
Chắc là tấm chụp trên giường. Đến giờ tôi chưa từng chụp hình kiểu đó bao giờ. Có phải điều này đã tạo nên cảm giác như bạn trai không ta?

- Đúng là cảm giác như bạn trai (khẳng định), bạn có ngại khi chụp những kiểu ảnh như thế không?
Không, vì chỉ có tôi cùng với nhiếp ảnh Tomoki Kuwajima và hai nam khác thôi.

Arata Mackenyu
(c) Gentosha

- Bạn đã nói với nhiếp ảnh Tomoki Kuwajima những chuyện gì trong lúc chụp ảnh vậy?
Như kiểu lần đầu anh gặp vợ mình là ở đây à? (vợ Tomoki là nữ diễn viên Adachi Yumi). Vừa nói chuyện như vậy vừa bắt những góc ảnh (cười).

- Trong khi trao đổi những chuyện như thế lại toàn cho ra những bức ảnh đẹp như vậy. Khi phát biểu về việc phát hành bạn cũng nói là “Chính bản thân tôi cũng chưa từng thấy bao giờ” nhỉ.
Đúng là như vậy. Không biết có phải là do tôi thoải mái chụp hay không mà những bức ảnh chụp lúc lơ đễnh lại là bức ảnh nhiều cảm xúc. Tôi nghĩ chỉ ở đây mới đem lại cho tôi nhiều cảm xúc như vậy.

Arata Mackenyu
(c) Model Press

- Xin hãy cho biết tại sao bạn lại lấy chủ đề là UP THE ROAD?
Ý nghĩa của nó là trước tiên mang khát vọng, sau đó bắt đầu tiến về phía trước. Tôi đã rất băn khoăn giữa UP THE ROAD hay START.

- Vậy, nếu cho điểm sản phẩm lần này bạn sẽ cho thang điểm bao nhiêu? Đa phần đây là những câu thường được hỏi, kể cả với những sản phẩm sau này.
Thế hả, lần sau cũng có câu hỏi như thế? Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Thang điểm không thể tự mình đánh giá được, nên để những khán giả đã xem đánh giá.

- Đều là những đánh giá cao cả.
Đương nhiên là vậy, à không... tôi đùa đó (cười).

- Tôi đã đọc hết 100 câu hỏi đáp ở cuối sách và thấy rất thú vị. Bạn nghĩ thế nào?
Trả lời nhiều câu hỏi như vậy thực sự rất mệt (cười).

- Thường thì tôi sẽ tránh những câu hỏi mang tính chất spoil trước, nhưng có thông tin rằng bạn đã nói là rất yêu quý Kitamura Takumi.
(cười lớn) Là do hồi đó, khi Takumi bị hỏi câu hỏi tương tự thì đã trả lời là Arata, nên lần này tôi chỉ đáp lại thôi.

- Vậy là bạn đã gửi câu trả lời của mình đến Kitamura nhỉ. Chắc fan của cả hai sẽ vui lắm đây.
Chỉ có những người quen mới hiểu được thôi à (cười).

Arata Mackenyu
(c) Model Press

- Còn 1 tháng nữa là hết năm 2018, đây là một năm như thế nào đối với bạn?
Năm nay tôi đã học hỏi được rất nhiều thứ. Dù là rất vất vả với lịch trình phim ảnh, sân khấu, phim truyền hình nhưng đó đều là những trải nghiệm có ích với tôi. Năm 2019 cũng sẽ có nhiều hoạt động như vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức.

- Cuối cùng bạn muốn gửi lời nhắn gì đến các fan của mình?
Quyển sách ảnh đầu tay này mang tên UP THE ROAD nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Dù không thể trở lại là tôi như trong những bức hình này nhưng từ nay về sau tôi sẽ nỗ lực cho các bạn thấy một Arata trưởng thành hơn, vậy nên nếu từ nay về sau vẫn được các bạn bên cạnh ủng hộ thì tôi thực sự rất hạnh phúc.

Arata Mackenyu
(c) Model Press

- Xin cảm ơn bạn.

Nguồn: Model Press
Dịch: Crazy Duck

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."