Hóng Yamaguchi Maho đăng tweet đầu tiên về việc tốt nghiệp và nói lời cảm ơn các fan

Yamaguchi Maho đăng tweet đầu tiên về việc tốt nghiệp và nói lời cảm ơn các fan

Đăng vào ngày trong Tin tức 967

Sau khi Yamaguchi Maho thông báo tốt nghiệp trong buổi diễn của Team G NGT48, mới đây cô đã đăng một tweet dành cho các fan hâm mộ của mình.


(c) NGT

Sau đây là đầy đủ nội dung:

Tôi, Yamaguchi Maho, sẽ tốt nghiệp NGT48.

Tôi rất tiếc khi phải nói điều này với tất cả các fan nhưng tôi muốn thực hiện trong lúc mình đang mỉm cười.

Tôi đã phải rất cố gắng để kìm nước mắt khi nghe Rika và Rena thông báo tốt nghiệp.

Tôi yêu AKB48 và các idol nhưng tôi không thích bản thân mình vì đã yêu mến các idol.

Tôi không thích bản thân mình đã chống lại sự phản đối của cha mẹ về việc tôi trở thành idol.

Nhưng nếu không trở thành một thành viên NGT48, tôi cảm thấy có lẽ mình sẽ không phải trải qua những cảm xúc này.

Nhưng tôi cảm thấy việc mình trở thành thành viên của NGT48 là một điều tốt.

Với các bạn đã luôn bên cạnh và nâng đỡ tôi, Rena, Riku và Mofu, dù ai nói gì đi nữa, tôi vẫn tin rằng chúng ta đã làm điều đúng đắn và nhờ có họ mà tôi cảm thấy mình được bảo vệ.

Tôi cảm thấy nếu mình làm điều gì đó vô trách nhiệm, chắc chắn họ sẽ thất vọng với tôi ngay lập tức.

Tôi tin rằng chúng tôi là những người bạn sẻ chia cùng các mục tiêu với nhau, và họ đã giúp tôi tin tưởng điều đó.

Và vì cả ba đã nâng đỡ tôi, tôi muốn nâng đỡ họ.

Nếu không trở thành thành viên của NGT48, có thể tôi sẽ không bao giờ biết được tình bạn chân chính là gì.

Gặp được những người bạn tuyệt vời như thế là một điều quý báu trong đời tôi.

Nếu không trở thành thành viên của NGT48, có thể tôi sẽ không gặp được tất cả các fan đã nhiệt tình ủng hộ tôi.

Tất cả các bạn đã cố gắng dành thời gian cho tôi, nghĩ về tôi, và ngày nào tôi cũng nghĩ đến các bạn.

Tôi luôn bận tâm về việc lần lộ diện cuối cùng lại là lúc tôi xin lỗi khi đó.

Tôi đã nghĩ nếu người bị tổn thương là mình thay vì các thành viên khác, nhưng tôi nhận ra rằng nếu làm như thế thì tôi lại khiến các fan lo lắng. Tôi rất xin lỗi vì đã xuất hiện như thế.

Nên trong buổi diễn cuối cùng, tôi muốn nở nụ cười khi thông báo tốt nghiệp, nhưng khi xem tin tức phát sóng hôm sau, lúc đó tôi không hề cười và tôi chỉ còn nhớ lại hình ảnh mình đang khóc.

Với hai sự kiện bắt tay cuối cùng và buổi diễn tốt nghiệp, tôi muốn mang đến nụ cười cho các bạn.

 Các bạn đã thấy tôi có quá nhiều cảm xúc buồn bã, nên phút cuối cùng tôi muốn làm các bạn cười vui.

Cũng như tất cả các bạn đã giúp tôi tiếp tục vững vàng, lần này tôi muốn làm cho tất cả các bạn hạnh phùc.

Với tất cả những sự kiện đã qua, nhiều người chưa từng biết đến tôi nay đã nhận ra tôi.

Cũng có những người nói với tôi rằng họ muốn biết về tôi.

Mặc cho tất cả những điều đau đớn, tổn thương và u buồn từng có trong đời, tôi rất vui khi có cơ hội được gặp các bạn, và tôi cảm ơn các bạn vì đã gặp tôi.

Dù không còn hoạt động nhưng những lời nhắn nhủ, hình ảnh, hình vẽ đã lấp đầy trong tim tôi và động viên tôi, điều này làm tôi rất hạnh phúc.

Tôi sẽ không còn làm idol nhưng với tư cách một con người, tôi muốn trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, tử tế, xứng đáng với tất cả tình yêu của các bạn một lần nữa.

Dù có những lời thì thầm đằng sau nhưng tôi muốn sống ngay thẳng và đi theo con đường mà mình thực sự tin tưởng.

Lần này tôi muốn cho các bạn thấy con người vui vẻ của tôi, và như thế các bạn có thể nhận được tất cả mọi niềm vui và dũng khí từ những nỗ lực của tôi, vì tôi sẽ chăm chỉ để đạt được ước mơ.

Tôi sẽ không kêu gọi các bạn hãy ủng hộ cho tôi, nhưng nếu được, hãy dõi theo tôi. Điều này sẽ giúp tôi hạnh phúc.

Tất cả các bạn là kho báu vô giá của tôi.

Nguồn: Neo-Tokyo2099

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."