Top Dự đoán cung hoàng đạo của Song Tử Fukushi Sota: Có người yêu nhưng đừng lơ là sức khỏe

Dự đoán cung hoàng đạo của Song Tử Fukushi Sota: Có người yêu nhưng đừng lơ là sức khỏe

Đăng vào ngày trong Tin tức 977

Nói đến những diễn viên trẻ tuổi nhiều lần đảm nhận vai chính cả truyền hình lẫn điện ảnh thì không thể thiếu cái tên Fukushi Sota.

Chàng trai Song Tử mà bạn có thể gửi lời chúc sinh nhật vào ngày 30/05 này chào đời vào năm 1993. Một điều thật khó lý giải là ở Nhật Bản, năm 1993 đã chào đón rất nhiều ngôi sao điện ảnh tương lai, và Fukushi Sota là một trong số đó. Dẫu vẫn còn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về mặt diễn xuất, nhưng điều đó không thể cản trỏ anh trên bước được “thu thập” khối lượng phim đồ sộ với nhiều vai diễn phong phú, đa dạng.

Nói đến Song Tử là nói đến sự chăm chỉ, cầu tiến. Điều này khá đúng với Sota khi anh rất chịu khó đầu tư, thay đổi vai diễn, làm mới mình, luôn mong muốn trở thành một diễn viên đóng được nhiều dạng vai. Năm 2020 sẽ là một năm đầy biến động của anh chàng Song Tử Sota. Tuy nhiên cung hoàng đạo cũng chỉ là một tài liệu mang tính chất tham khảo, không thể đúng hoàn toàn cho mọi người. Các bạn hãy xem bài viết dưới đây là một dự báo tham khảo và đón nhận nó một cách cởi mở nhé.

fukushi sota

Sự nghiệp

Trong sự nghiệp diễn xuất, Sota đã tích lũy rất nhiều bộ phim khác nhau cùng nét diễn đa dạng, có chiều sâu. Một số bộ phim gắn liền với tên tuổi của Sota có thể kể đến Amachan, Koinaka, Enoshima Prism, Sukitte Ii na yo, Strobe Edge, Bleach... Đặc biệt, live-action Bleach đã góp phần đưa tên tuổi của Sota vươn xa hơn.

Chặng đường đua sự nghiệp năm 2020 của Song Tử Sota có vẻ chậm chạp hơn các cung hoàng đạo khác. Năm mới của Sota sẽ bắt đầu với một vài khó khăn. Trở ngại xuất hiện trong mọi mặt cuộc sống vì thế mà Sota nên đặt lại mục tiêu để phấn đấu. Để giải quyết khó khăn, Sota nên tự tin hơn, nên ấp ủ và nuôi dưỡng nguồn năng lượng này trong suốt thời gian đầu năm.

Điều tuyệt vời hơn hết là những anh chàng Song Tử đều có tinh thần lạc quan trong mọi trường hợp. Sau những ngày tháng đóng live-action và vai nam sinh thần tượng đơn thuần thì Fukushi Sota sẽ lột xác và thể hiện sự trưởng thành, đột phá trong diễn xuất khi hóa thân thành nhiều dạng vai khác nhau vào năm 2020 này.

Năm ngoái, Sota đã đột phá diễn xuất trong bộ phim 4 Punkan no Marigold với vai một sĩ quan cứu thương. Và trong năm 2020 này, Sota sẽ được giao vai chính trong bộ phim truyền hình của đài NHK Meiji Kaika: Shinjuro Tanteicho. Vai thám tử tư Yuki Shinjuro chắc chắn sẽ là thử thách lớn dành cho Sota.

Tình duyên

Bức tranh tình yêu năm 2020 của anh chàng Song Tử Sota sẽ là gam màu tươi sáng khiến anh tự tin và cống hiến nhiều hơn. Sota có thể quen một cô bạn gái. Mặc dù Sota sẽ phải trải qua cung bậc thất vọng và nghi ngờ nhiều lần trong năm, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn ổn nhờ lòng tin với đối phương.

Sức khỏe

Trong năm 2020, khối lượng công việc dày lên khiến cho Sota cảm thấy căng thẳng vì áp lực. Giữa năm, anh có thể phải đối diện với tâm trạng lên xuống bất ổn. Sota nên cân bằng cảm xúc của mình bằng những hoạt động thể thao như bóng rổ và nhảy dây. Cơ thể dồi dào năng lượng giúp anh chàng cân bằng về mặt cảm xúc.

Vì là diễn viên nổi tiếng với lịch trình bận rộn, Sota thường ăn uống thiếu điều độ, anh nên điều chỉnh vì “một bao tử khỏe mạnh”. Việc cải thiện bữa ăn với rau xanh, súp hữu cơ, salad là lựa chọn tuyệt vời cho anh chàng. Lời khuyên chân thành là Sota đừng nên giảm cân quá nhiều, nên ăn uống khoa học và tốt cho sức khỏe.

Thời điểm cuối năm là lúc Sota dễ mắc bệnh cảm lạnh và vấn đề về dạ dày. Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề nhỏ và anh chàng sẽ nhanh chóng hồi phục.

Năm 2020 sẽ nhiều hoạt động thú vị chờ đón chàng trai Song Tử Sota. Năm 2020 sẽ mang đến cho anh nhiều cơ hội hơm, cả công việc lẫn tình cảm. Đây là thời điểm tốt để Sota biến cuộc sống của mình trở nên nhiều màu sắc hơn với những ý tưởng, dự án sáng tạo đặc sắc. Chúng ta cùng chờ những thay đổi thú vị của Sota trong năm nay nhé.

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."