Ngẫm Đi tìm nguyên nhân khiến khán giả Việt e dè với phim Nhật

Đi tìm nguyên nhân khiến khán giả Việt e dè với phim Nhật

Đăng vào ngày trong Tin tức 23864

Bạn có đồng ý với 25 lý do khiến người ta không thích phim Nhật này không?

1. Nhìn poster là hết muốn xem phim, nam chính xấu đau đớn.

2. Tôi không chịu được kiểu tóc bù xù, luộm thuộm và quê mùa như thế kỉ trước của nam diễn viên Nhật.

3. Phim khô khan, không lãng mạn và khó hiểu.

4. Không biết ngoài đời người Nhật sao chứ tôi thấy trong phim ai cũng làm lố. Diễn xuất thì khoa trương.

5. Diễn viên diễn gượng, và cứng.

Watashi wo Hanasanaide
Phim chuyển thể Watashi wo Hanasanaide - ảnh chỉ có tính chất minh họa

6. Tình tiết phim chậm quá.

7. Phim chuyển thể phá nát manga, anime rồi.

8. Phim ảo diệu quá, ai giỏi thì giỏi đến phi lý. Mấy phim kiểu về bác sĩ, nhân viên văn phòng, cảnh sát mà giỏi tí thì tính lập dị, y như bị khùng, lúc nào cũng lên mặt với cấp trên mà vẫn chưa bị sa thải.

9. Không tiêu hóa nổi gu thời trang của Nhật.

10. Phim u ám, nặng nề. Nhịp phim chậm, đôi khi vào lối mòn lặp đi lặp lại từ tập này qua tập khác, không thấy bất ngờ nữa.

Ikemen Desu Ne
Ikemen Desu Ne - ảnh chỉ có tính chất minh họa

11. Mấy phim remake từ phim Hàn dở ẹc, hông dễ thương.

12. Cũng muốn xem phim Nhật nhưng Vietsub hơi khó kiếm so với phim Hàn, Trung.

13. Tôi chỉ thích anime của Nhật thôi, và dĩ nhiên nó nằm ở một đẳng cấp khác.

14. Không coi nên không biết nói gì.

15. Bộ phim Nhật duy nhất mà tui coi là Siêu nhân Gao, có tính không? Giờ lớn rồi không lẽ coi phim thiếu nhi hoài?

fandom
Ảnh chỉ có tính chất minh họa

16. Không ưa mấy fandom Nhật nên ghét luôn phim Nhật.

17. Phim gì mà 1 tuần mới có 1 tập, quá lâu!

18. Những phim live-action thường cường điệu quá mức, dù biết là nó từ manga nhưng vẫn không thích mấy.

19. Nhân vật hay tự sự (voice off), cảm thấy hơi thừa thải.

20. Nội dung phim quay tới quay lui có nhiêu đó mà kéo dài mấy season, có khi mấy chục năm. Sao không làm phim khác đi trời?

 せいせいするほど、愛してる/For the Romantic / Love Catharsis
Seisei Suruhodo, Aishiteru - Ảnh chỉ có tính chất minh họa

21. Mị không thể tiêu hóa được phim Nhật mà dịch sến như phim Tàu trên trang một trang online to to bự bự không có bản quyền.

22. Typeset và karaoke FX sến quá, tim bay tá lả, mưa tuôn rơi, màu hường phấn... làm chế nhức mắt chế không muốn coi.

23. Phim trên HTV dịch hay nhưng còn ít, chiếu toàn giờ linh không xem được. Phim trên VTV dịch có tâm lắm, sai nhiều, thuyết minh vô hồn thôi tắt TV khỏi coi. Riêng phim của HTV3 chiếu giờ đẹp mà lồng tiếng thấy gớm, rồi giờ cũng chìm quay sang chiếu Hàn Quốc tiếp. Túm quần lại là bên Nhật mặc dù đã rất cố gắng phổ biến phim Nhật nhưng giao cho cái đài bá láp thành ra vô dụng. Tiếp tục xem phim Hàn thôi.

24. Nếu nói riêng phim điện ảnh thì có mấy tuần lễ chiếu phim nhìn thì hoành tráng chứ số lượng vé rất ít, còn phát vé vào cái giờ người đi làm không lấy được, phát người thì một lô vé người xếp hàng phía sau thì hết vé, phát giới hạn chiếu cho teen thôi thì mị làm sao đi coi?

25. Hồi xưa phim Nhật ở Việt Nam chiếu nhỏ giọt, quý nên thích, giờ thấy fan đầy ra đó, phim xem cũng dễ tự dưng hết thích.

Bài viết tổng hợp từ những ý kiến gửi về

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."