Hóng Tsuchiya Tao được dàn trai đẹp vây quanh trong live-action Haru Matsu Bokura

Tsuchiya Tao được dàn trai đẹp vây quanh trong live-action Haru Matsu Bokura

Đăng vào ngày trong Tin tức 3787

Bộ phim quy tụ nhiều diễn viên trẻ sáng giá hàng đầu hiện nay.

Haru Matsu Bokura

Theo thông báo ngày 8/3, shojo manga Haru Matsu Bokura của tác giả Anashin sẽ được chuyển thể thành live-action và do Tsuchiya Tao thủ vai chính. Đạo diễn của bộ phim là Hirakawa Yuichiro và biên kịch là Okazaki Satoko. Các nhân vật nam phụ trong phim cũng đã được công bố.

Câu chuyện xoay quanh Mizuki, một cô gái nhút nhát sắp bước vào thời cấp 3 và tự hứa rằng sẽ cố gắng mở lòng để có thêm những người bạn mới. Và tất nhiên bốn ngôi sao sáng của đội bóng rổ nam trong trường không phải là đối tượng kết bạn mà cô muốn nhắm đến! Nhưng trong một lần ghé qua quán cà phê Mizuki làm việc, cả bốn chàng trai và Mizuki đã nhanh chóng thân thiết. Nhưng ngay lập tức cô trở thành tiêu điểm của cả trường và cũng là đối tượng của những cô bạn ganh ghét.

Các diễn viên và nhân vật trong phim gồm có:

- Tsuchiya Tao vai Haruno Mizuki
- Koseki Yuta vai Kamiyama Aya, bạn từ thuở nhỏ của Mizuki
- Kitamura Takumi vai Asakura Towa: thành viên trong bộ tứ hotboy bóng rổ của trường
- Inaba Yu vai Miyamoto Rui: thành viên trong bộ tứ hotboy bóng rổ của trường
- Isomura Hayato vai Wakamiya Kyosuke: thành viên trong bộ tứ hotboy bóng rổ của trường
- Sugino Yosuke vai Tada Ryuji: thành viên trong bộ tứ hotboy bóng rổ của trường

Anashin ra mắt Haru Matsu Bokura trên tạp chí Dessert của Kodansha và năm 2014. Bộ truyện đã nhận được đề cử của Giải thưởng Manga lần thứ 41 do Kodansha tổ chức vào năm ngoái, và được Hiệp hội Dịch vụ Thư viện Thanh niên (YALSA) của Hiệp hội Thư viện Mỹ (ALA) đưa vào danh sách Những tiểu thuyết hình họa hay nhất năm 2018 dành cho lứa tuổi teen.

Dự kiến Haru Matsu Bokura sẽ được ra mắt khán giả trong năm nay.

Nguồn: Anime News Network

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."