Hóng Ono Kensho lần đầu đóng chính live-action trong Omaera Zenin Medokusai!

Ono Kensho lần đầu đóng chính live-action trong Omaera Zenin Medokusai!

Đăng vào ngày trong Tin tức 1484

Komiya Arisa, Akaneya Himika, Ohara Yuno và Tomaru Sayaka cũng tham gia vào bộ phim này.

Ono Kensho

Ekip sản xuất của phim điện ảnh Omaera Zenin Mendokusai! (tựa tiếng Anh: You're All Such a Bother!) chuyển thể từ bộ manga tình cảm hài học đường của tác giả TOBI vừa công bố dàn diễn viên vào thứ Tư vừa qua.

Trong phim, Ono Kensho thủ vai chính Kunitachi Kunihiko, đánh dấu lần đầu tiên đóng chính live-action của anh. Nhân vật của anh là một giáo viên cấp 3 dạy tiếng Nhật, một người luôn la mắng học sinh của mình là Kazumiya Kazumi.

Omaera Zenin Mendokusai!

Các diễn viên khác trong phim gồm có:

- Komiya Arisa (lồng tiếng nhân vật Kurosawa Dia trong Love Live! Sunshine!!) vai Kazumiya Kazumi, luôn muốn thầy Kunitachi làm bạn với mình, và hay đến phòng giáo vụ để chơi game.

- Akaneya Himika (thành viên của nhóm nhạc thần tượng i☆Ris và cũng là một diễn viên lồng tiếng) vai Enomoto Eiko, chủ tịch hội học sinh ương ngạnh.

- Ohara Yuno (cựu thành viên nhóm Dream5) vai Kurihara Riho, một "cô nàng rắc rối".

- Sayaka Tomaru (người mẫu gravure) vai Enomoto Shiori, người hay trao tặng những nụ hôn bất ngờ.

Ngoài ra còn có một giáo viên nghiên cứu sinh Koyuki, người luôn giữ bình tĩnh trong những cuộc cãi vã.

Tadaaki Horai là đạo diễn của Omaera Zenin Mendokusai!. Bộ phim sẽ ra mắt khán giả vào mùa thu này.

Omaera Zenin Mendokusai!

Bộ manga nguyên tác được ra mắt trong Comic Meteor năm 2014. Holp Shuppan đã xuất bản tập 7 vào tháng 09/2017. Trang web văn học Flex Comix Blood của Yahoo! Comics đã đăng bộ manga tình cảm hài Megane na Kanojo của TOBI từ 2007 đến 2008. SoftBank Creative đã xuất bản tập đầu tiên và tập cuối cùng vào năm 2008. Manga này đã tạo cảm hứng cho phim hoạt hình gốc dài 4 tập (OVA) vào năm 2010.

Nguồn: Anime News Network

 

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."