Hóng Cư dân mạng ném đá Gouriki Ayame "quảng cáo" cho công ty bạn trai tỷ phú

Cư dân mạng ném đá Gouriki Ayame "quảng cáo" cho công ty bạn trai tỷ phú

Đăng vào ngày trong Tin tức 1573

Quyền tự do ngôn luận có lẽ không áp dụng với người nổi tiếng.

Gouriki Ayame(c) Oscar Promotions

Vài tuần gần đây, Gouriki Ayame luôn phải nhận nhiều chỉ trích trên Instagram.

Lần đầu là về việc cô đăng ảnh đi du lịch với bạn trai, chủ tịch ZOZO - Maezawa Yusaku (cả hai cùng mặc đồ đôi nhưng bạn trai không lộ mặt), sau đó cô xóa hết tất cả các ảnh cũ trên Instagram, sau đó lại đăng một tấm hình bạn trai lên. Cuối cùng cả hai đều đồng lòng tuyên bố sẽ đăng những gì mà họ thích.

Đa số mọi người đều ủng hộ, nhưng cũng có không ít người không muốn thấy Instagram của Gouriki biến thành Instagram tình nhân và bảo rằng cô nên lập một tài khoản khác để đăng hình bạn trai.

Nói về sự khác biệt về văn hóa, chúng ta có thể thấy việc người nổi tiếng đăng những tấm hình về cuộc sống riêng là một chuyện rất bình thường, thì ở Nhật Bản, các cặp đôi hoặc cá nhân thường giữ bí mật và cố gắng không chia sẻ càng nhiều điều riêng tư càng tốt (nhưng nếu như là những tấm ảnh có con cái thì việc này có thể chấp nhận được).

Nhưng nhiều người vẫn cương quyết cho rằng Gouriki không nên đăng bất cứ điều gì về bạn trai cô nữa.

Trong bài đăng Instagram mới đây, cô đăng một tấm hình với các món đồ của Dior, Foufouille, Chanel, v.vv.

Gouriki Ayame(c) ayame_goriki_official

Vấn đề ở đây là, những món đồ này đều được đặt từ công ty của bạn trai cô, ZOZO/ZOZOTOWN.

Và Gouriki cũng biết rằng mình sẽ bị ném đá, nhưng vậy thì có sao?

Một bình luận viết rằng, “Cô lại làm người mẫu quảng cáo cho ZOZO đấy à! Làm ơn dừng đi!”.

Một người khác phàn nàn, “Tôi thấy lo cho tương lai của Gouriki. Cô được quyền khoe tình yêu của mình trên mạng xã hội nhưng mà ngày nào tôi cũng thấy cô với Maezawa-san trên báo”.

Một người khác, “Chuyện này tệ lắm rồi đó!”.

Nguồn: Neo-Tokyo 2099

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."