Hóng Live action Ui Love ra mắt phần ngoại truyện về chuyện tình của hai nhân vật phụ

Live action Ui Love ra mắt phần ngoại truyện về chuyện tình của hai nhân vật phụ

Đăng vào ngày trong Tin tức 1081

Câu chuyện xoay quanh chuyện tình cảm giữa hai người bạn thời thơ ấu của đôi nhân vật chính trong bản điện ảnh.

Ui Love. - Uiuishii Koi wo Mimamoru Futari no Ohanashi -
(c) GYAO!

Bộ phim live-action Ui Love. chuyển thể từ manga cùng tên của Hoshimori Yukimo sẽ có series ngoại truyện gồm 8 tập, phát sóng trên GYAO!. Với tựa đề Ui Love. - Uiuishii Koi wo Mimamoru Futari no Ohanashi - (Tựa tiếng Anh: Ui Love.: Story of the Pair Watching Over Innocent Love), phần ngoại truyện sẽ bắt đầu lên sóng từ thứ Sáu ngày 02/11, và một tập mới có độ dài 4 phút sẽ được chiếu hàng ngày cho đến 09/11.

Ui Love. - Uiuishii Koi wo Mimamoru Futari no Ohanashi - Xoay quanh Koyomi và Keita, hai người bạn thời thơ ấu của Rin và Yu và những câu chuyện của họ sau giờ học. Phần ngoại truyện sẽ hé lộ những cảm xúc thật của hai người mà trong bản điện ảnh không thể khai thác hết. 

uilove

Ui Love. sẽ chính thức ra rạp vào ngày 09/11 với ca khúc chủ đề High On Love! do nhóm nhạc thần tượng King & Prince thực hiện, Sato Yuchi đạo diễn và Takahashi Natsuko viết kịch bản. Các diễn viên tham gia trong phim:

- Tamashiro Tina vai Sakashita Koyomi: bạn thân của Yu.

- Isomura Hayato vai Fuji Keita: bạn thân của Rin.

- Ito Kentaro vai Saiki Kazuma: tình địch của Rin

- Sakurai Hinako vai Haruna Yu: một cô gái nhút nhát luôn che giấu tình cảm dành cho Rin.

- Hirano Sho vai Izumi Rin: dù thích Yu nhưng cậu luôn bắt nạt Yu để giấu tình cảm thật sự dành cho cô. 

Ui Love. là câu chuyện tình đáng yêu giữa Rin và Yu. Dù thích Yu từ hồi nhỏ, nhưng vì ngại ngùng và không biết thể hiện tình cảm của mình ra sao, Rin bắt đầu trêu chọc Yu. Mặt khác, Yu cũng thích Rin nhưng vì quá nhút nhát không thể nói ra tình cảm của mình. Liệu họ có thổ lộ được lòng mình hay không?

Nguồn: Anime News Network

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."