Top Khám phá con người thật của nam diễn viên tài năng sở hữu gương mặt trẻ thơ (Phần 2)

Khám phá con người thật của nam diễn viên tài năng sở hữu gương mặt trẻ thơ (Phần 2)

Đăng vào ngày trong Tin tức 1892

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Hongo Kanata qua 139 câu hỏi đáp về bản thân anh nhé.

Hongo Kanata
(c) Stardust

71. Anh thích phim hài không?
K: Có chứ, nhưng thực sự tôi không thích xem những hành động giống nhau, nên tôi thích Lincoln hơn Anato no Kamisama.

72. Việc gì anh luôn làm hàng ngày?
K: Ăn snack.

73. Anh có phương pháp để giảm stress chứ?
K: Không hẳn vì tôi thường sẽ quên hết sau một giấc ngủ ngon.

74. Anh có bạn thân không?
K: Có một người. Cậu ấy khá kì dị (cười).

75. Môn thể thao nào mà anh chơi giỏi?
K: Tennis hay cầu lông, bóng bàn, tôi chơi khá tốt những môn dùng vợt.

76. Việc gì anh luôn làm vào buổi sáng?
K: Thay đồ, sau đó rời khỏi nhà.

77. Nếu có thể ở lại một độ tuổi nào đó thì anh chọn mấy tuổi?
K: 16. Vẫn chưa là người lớn và hưởng thụ cảm giác tự do.

78. Anh làm gì khi ở trên tàu?
K: Nếu đi một mình tôi sẽ nghe nhạc hoặc chơi DS.

79. Nếu đến một hòn đảo không người thì anh sẽ mang theo thứ gì?
K: Máy ảnh.

80. Nếu tôi gọi lại số vừa gọi trong điện thoại anh thì đó là của ai?
K : Mẹ tôi.

81. Nếu có được một sức mạnh siêu nhiên, anh muốn đó là gì?
K: Tôi muốn được nổi trên mặt nước. Nó cũng có thể là 5cm nhưng nếu tôi có thể tôi muốn nhảy thật cao trên không khí.

82. Anh có trả lời tin nhắn ngay lập tức chứ?
K: Khi xong việc đang làm thì tôi sẽ trả lời, nhưng tôi thường trả lời tin nhắn.

83. Anh có quy tắc của riêng mình khi trả lời tin nhắn không?
K: Tôi luôn luôn trả lời với độ dài thư giống nhau. Nếu trả lời quá ngắn thì thật thô lỗ, và nếu quá dài thì rất khó để đọc. Tôi cũng dùng biểu tượng cảm xúc nữa. Không thực sự thích chúng lắm đâu nhưng tôi sẽ không dùng biểu tượng cảm xúc như tôi đang tức giận hay gì đó giống vậy.

84. Nếu là người duy nhất trên thế giới, anh muốn làm gì?
K: Tôi nghĩ tôi có thể tận hưởng một mình, tôi không thấy gì là đáng sợ và tôi có thể đến bất kì đâu tùy ý.

85. Anh sẽ làm gì nếu anh phải chụp cảnh khỏa thân trong tương lai?
K: Ehh! Tôi sẽ không chụp đâu.

86. Từ giờ anh sẽ là một Hongo Kanata như thế nào?
K: Hongo Kanata giả định sẽ trở thành Hongo Kanata (lần đầu tiên anh viết tên mình bằng kanji, lần thứ hai là bằng hiragana, có lẽ anh muốn nói anh sẽ luôn là chính mình).

87. Thứ gì anh luôn mang theo bên mình khi ở trường quay?
K: Chỉ có ví và điện thoại thôi. Tôi cũng phải mang theo kịch bản nữa.

88. Anh có nhận được lời phản hồi từ phía những người làm việc cùng anh chứ?
K: Có, nhưng tôi cũng không ngại hỏi nó hay nói về nó đâu.

Hongo Kanata
(c) Stardust

89. Loại bento nào anh thích khi ở phim trường?
K : Nếu là bento ở phim trường, tôi đặc biệt thích loại xíu mại hơn các loại khác.Tôi thích món ăn phụ như karaage (gà rán) và ebi fry (tôm rán).

90. Anh có xem những bộ phim mà mình tham gia đóng chứ?
K: Có, đơn giản vì đó là một phần công việc của tôi mà. Hồi trước tôi thấy xấu hổ khi coi mấy cảnh của mình, nhưng bây giờ không như vậy nữa. Tôi thường làm gì đó như chơi game khi xem.

91. Anh có cùng mẹ xem phim mình đóng không?
K: Có, nhưng chẳng ai nói gì cả.

92. Anh thích hình khuôn mặt mình trên màn ảnh chứ?
K: Hả? Nó chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng thỉnh thoảng tôi có cảm giác một góc chụp nào đó thật xấu, và tự hỏi có góc hình nào trông đẹp hơn không, những thứ vậy đó.

93. Anh nghĩ ai là người cool nhất mà anh từng hợp tác? 
K: Kaname (Jun) - san (họ từng đóng chung trong Himitsu no Hanazono). Anh ấy thực sự rất cool và vui tính. Gần đây tôi có đi xem buổi biểu diễn của anh ấy.

94. Điều gì làm anh cảm thấy hạnh phúc khi làm công việc như như thế này?
K: Ví dụ như tôi được nhận quà là kẹo và những thứ tương tự (cười).

95. Còn những khó khăn là gì?
K: Chẳng hạn như tôi phải thức dậy lúc 4h sáng trong suốt quá trình chụp hình hay tôi không thể thoải mái chơi đùa được.

96. Cùng bắt đầu nói về tình yêu nào! Ai là mối tình đầu của anh vậy?
K: Cô bé ở cùng nhà trẻ với tôi. Chúng tôi đều khá cao, tôi nghĩ là cao nhất lớp rồi. Khi phải xếp hàng, chúng tôi đi theo cặp hai người và nắm tay nhau, khoảnh khắc đó tôi thực sự hồi hộp lắm.

97. Anh nhớ gì về cô bé đó?
K: Tôi có một vết bớt sau tai phải, và cô bé đó đã phát hiện ra nó.

98. Điều gì khiến anh lo lắng khi ở cạnh các cô gái?
K: Ừm... là khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau…

99. Nếu có người yêu thì anh muốn làm gì cho cô ấy?
K: Tôi sẽ dành nhiều thời gian nhất có thể để ở bên cô ấy.

100. Anh muốn cô ấy làm gì cho mình?
K: Tôi muốn cô ấy làm bữa sáng (cười).

101. Món nào mà anh muốn cô ấy nấu?
K: Cơm chiên trứng.

102. Thế nếu món ăn cô ấy làm dở tệ?
K: Nếu đó là lần đầu tiên, tôi vẫn sẽ khen “Ngon lắm!”.

103. Anh thích con gái để kiểu tóc gì?
K: Với tôi chuyện đó không thành vấn đề.

104. Nếu cùng dạo bộ bên ngoài thì hai người sẽ nắm tay chứ?
K: Tôi muốn làm thế. Nó thể hiện được sự gắn kết trong tình yêu. Nếu căng thẳng thì bạn sẽ hơi đổ mồ hôi. Nếu hai người nắm tay nhau thì sẽ chẳng biết ai là người đổ mồ hôi (cười).

105. Có tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
K: Có chứ. Bởi vì có rất nhiều người tôi yêu hoặc thích. Nhưng nó không có nghĩa là tất cả họ sẽ trở thành bạn gái tôi đâu.

Hongo Kanata
(c) Stardust

106. Anh muốn yêu hay được yêu?
K: Cả hai. Vì nếu chỉ mình tôi được yêu, điều đó sẽ mang lại phiền phức và tôi sẽ muốn ở một mình hơn.

107. Điều gì mà bạn gái nói làm cho anh cảm thấy hạnh phúc?
K: Không biết là gì nhỉ. Có thể những điều như “Anh cắt tóc đi thôi”. Vì khi đó tôi biết rằng cô ấy quan tâm và chú ý đến tôi.

108. Thứ gì làm cho anh hạnh phúc nếu nhận được từ bạn gái?
K: Tôi sẽ cảm thấu hạnh phúc với chỉ một tin nhắn đơn giản thôi. Không cần nội dung của nó về cái gì.

109. Anh sẽ làm gì nếu cô gái anh thích đã có bạn trai?
K: Tôi sẽ tìm hiểu về chàng trai cô ấy thích trước, sau đó tôi sẽ suy nghĩ về việc nên làm.

110. Anh yêu cầu gì về nửa kia của mình?
K: Cô ấy phải là người thông minh.

111. Anh cư xử như thế nào khi đang yêu?
K: Tôi nghĩ sẽ mình không thể hiện qua hành động hay biểu cảm khuôn mặt đâu. Nhưng trong tim tôi chắc chắn cảm thấy rất hạnh phúc.

112. Anh sẽ làm gì nếu yêu đơn phương?
K : Tôi nghĩ rất dễ hiểu rằng tôi sẽ cảm thấy hụt hẫng về điều đó. Nhưng bởi vì tôi luôn cảm thấy hụt hẫng suốt những ngày hè nóng bức nên tôi không nghĩ rằng nó chỉ vì tình đơn phương đâu.

113. Anh đã bao giờ tỏ tình chưa?
K: Chưa.

114. Đã từng có ai tỏ tình với anh chưa?
K: Có vài lần.

115. Anh thích một cô gái đầy đặn hay mảnh mai?
K: Tôi thích cả hai.

116. Anh nghĩ gì về tình yêu xuất phát từ một lời tán tỉnh?
K: Tôi không tán tỉnh, nhưng nếu nó hiệu nghiệm với người khác, sao không chứ nhỉ?

117. Sẽ ổn nếu anh bị bạn gái mình kiểm soát?
K: U~~n, không. Tôi không thích những người như vậy.

118. Anh cư xử như thế nào trước cô gái mà anh thích?
K: Tôi nghĩ mình sẽ không để mắt đến những cô gái khác.

119. Ai trả chi phí cho buổi hẹn hò?
K: Bây giờ, việc chia đều chi phí là tốt nhất. Tôi không thích giống trong quá khứ là bạn trai sẽ phải trả mọi thứ.

120. Nếu bạn gái đến muộn, anh sẽ chờ bao lâu?
K: Tôi nghĩ dù cô ấy muộn bao lâu thì tôi vẫn sẽ chờ. Nhưng tôi nghĩ sẽ không mời hay gọi cho cô ấy lần thứ hai. Tôi không thích người luôn đến muộn. Nhưng nếu cô ấy có lý do thích đáng thì không sao cả.

121. Từ lần đầu hẹn hò đến nụ hôn đầu tiên mất bao lâu?
K: Hể? Tôi nghĩ nó phụ thuộc vào bầu không khí.

122. Sẽ ra sao nếu bạn gái của anh đi ăn tối với một trong những người bạn nam của anh? Anh cho phép hay không?
K: Tôi không ngại đâu. Bản thân tôi sẽ không làm vậy, nhưng tôi nghĩ chẳng có gì để buồn cả. Nếu cô ấy vẫn yêu tôi. Bởi vì điều quan trọng nhất là cảm xúc.

123. Anh sẽ làm gì với ảnh của bạn gái cũ?
K: Chắc là tôi sẽ giữ lại.

124. Nếu anh và bạn anh cùng thích một cô gái thì sao?
K: Tôi nghĩ tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Nó chẳng liên quan. Cả hai sẽ chỉ cùng theo đuổi cô gái đó.

125. Nếu bạn gái anh vô tình xì hơi, phản ứng của anh là gì?
K: Kìa! (cười)

126. Còn nếu anh xì hơi thì sao?
K: Tôi sẽ hạnh phúc nếu cô ấy nói gì đó. Nhưng chẳng sao cả, vì chắc là tôi không bị như vậy đâu (cười).

127. Khi nào anh muốn kết hôn?
K: Tôi muốn mình đủ trưởng thành để khi đi vào trường với tư cách một người cha, đám trẻ sẽ không lôi kéo xung quanh tôi. Tôi muốn trở thành một người cha mà bọn trẻ sẽ nói “Cha bạn trẻ và ngầu ghê."

128. Anh muốn đám cưới của mình sẽ như thế nào? Sang trọng hay đơn giản?
K: Tôi thích đám cưới đơn giản. Tổ chức tại một nhà thờ nhỏ ấm cúng với sự chứng kiến của người thân chẳng tuyệt hay sao? Nếu có phát sóng thì tôi ghét lắm (cười).

129. Anh sẽ làm gì nếu hai bạn là một cặp đôi ngốc nghếch?
K: Chúng tôi sẽ không làm gì cả, chúng tôi không phải kẻ ngốc. Nếu cô ấy kiểu như “Tên đó~~” hay gì đó trong câu thì sẽ buồn cười lắm. Chẳng phải rất ấm áp sao? Nhưng không, tôi sẽ không làm gì để gây ra chuyện đó đâu (cười).

Hongo Kanata
(c) Stardust

130. Anh sẽ diện đồ đôi chứ?
K: Eh~, chắc chắn không, xấu hổ lắm. Nếu đó chỉ là phụ kiện thôi thì tôi sẽ đeo nó. Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi ở trong nhà. Nhưng chúng tôi đều mặc quần áo từ Heartmark (có lẽ là một thương hiệu thời trang hay gì đó).

131. Sẽ thế nào nếu anh thích bạn gái của bạn mình?
K: Tôi sẽ không đâu. Bởi vì tôi trân trọng bạn bè và sẽ không đối xử với họ như vậy. Nên nếu đó là bạn gái của anh ấy, tôi sẽ chỉ để tình cảm đó cho riêng mình mà thôi.

132. Nếu có chuyện không chung thủy thì anh sẽ đổ tội cho ai? Bạn gái, người tình của cô ấy hay chính bản thân anh?
K: Là bạn gái tôi. Tôi nghĩ có thể chàng trai là lý do để cô ấy phản bội tôi thậm chí còn không biết rằng cô ấy đã có người yêu, nên người đáng bị khiển trách trong trường hợp này chính là bạn gái tôi.

133. Trong trường hợp đó anh sẽ đối xử với cô ấy như thế nào?
K: Tôi sẽ không la mắng với cô ấy. Chỉ là “Ah, như vậy đó, ừm thế nên, tạm biệt…”

134. Anh sẽ đưa bạn gái đi đâu vào ngày hẹn hò?
K: Tôi nghĩ tôi sẽ đưa cô ấy về nhà tôi. Nhưng cô ấy không nên gặp gia đình tôi (cười).

135. Anh muốn được bạn gái gọi bằng gì?
K: Gọi tôi là Kanata cũng được, chỉ xin đừng gọi là Kaabou (cười) (bou nghĩa là boy).

136. Có điều gì mà một cô gái không nên làm?
K: (câu này được bỏ qua vì người dịch không hiểu rõ câu trả lời của anh).

137. Anh có đồng ý với câu “Ưu tiên phụ nữ”?
K: Không hề. Vì tôi không thích kiểu như đó là chuyện nên làm: khi đi cùng một cô gái trên đường, chúng tôi không sóng đôi với nhau. Bởi vì mọi người sẽ nói “ Chàng trai này, cậu ta đang cố để thắng cô ấy” và tôi không thích điều đó, nên tôi sẽ không làm vậy.

138. Anh muốn đi đâu trong tuần trăng mật?
K: Mọi đâu mà vợ tôi muốn. Chỉ là không phải nơi cận nhiệt. Bởi vì ở đó có toàn những con côn trùng lạ lùng.

139. Nếu anh muốn tặng bạn gái một thứ để khiến cô ấy không bao giờ quên được, anh sẽ tặng cô ấy cái gì?
K: Tôi luôn gặp khó khăn khi cân nhắc mua quà tặng người khác. Đó là tại sao tôi sẽ nghĩ thật khó khi làm việc đó.

Nguồn: Fanpage Kanata Hongo
Dịch: Eri-chan

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."