Hóng Matsuda Shota đã cầu hôn với người yêu 3 năm?

Matsuda Shota đã cầu hôn với người yêu 3 năm?

Đăng vào ngày trong Tin tức 6499

Có lẽ chúng ta sắp nhận được thông báo tin vui từ anh.

Matsuda Shota

Theo một nguồn tin cho biết, vào khoảng cuối tháng 6, Matsuda Shota và bạn gái tin đồn là người mẫu Akimoto Kazue đã tổ chức một buổi tiệc trong nội đô. Và Matsuda đã cầu hôn Akimoto ngay trước mặt tất cả bạn bè tham dự buổi tiệc hôm đó.

Matsuda và Akimoto được xem là một cặp đôi tương xứng về ngoại hình và tiếng tăm gia đình. Matsuda sinh trưởng trong một gia đình có nhiều thành viên tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật. Cha của Matsuda là nam diễn viên nổi tiếng Matsuda Yusaku, còn mẹ anh là là nữ diễn viên Matsuda Miyuki. Anh trai anh là nam diễn viên Matsuda Matsuda Ryuhei, còn em gái là ca sĩ Yuki, ngoài ra dì Kumagai Mami của anh cũng theo nghề diễn viên. Còn cha của Akimoto là nhà vô địch sumo nổi tiếng Chiyonofuji Mitsugu.

Ngày 31/7, đám giỗ đầu của Chiyonofuji Mitsugu đã được tổ chức suôn sẻ (ông mất ngày 31/7/2016). Khi Matsuda cuối cùng đã cầu hôn Akimoto sau 3 năm hẹn hò, có lẽ không còn điều gì vui mừng hơn thế. 

Nguồn tin cho biết, trong buổi tiệc, khi Matsuda thông báo rằng Akimoto đã chấp nhận lời cầu hôn của anh, mọi người vỡ òa trong không khí hạnh phúc.

Vào cuối tháng 8, khi cả hai bị bắt gặp ở nhà ga Tokyo, Matsuda đã trả lời phỏng vấn với một nụ cười.

- Hình như hai bạn sắp kết hôn.
- Ai nói vậy (cười)?
- Nghe nói bạn đã cầu hôn Akimoto trong một buổi tiệc.
- Không, nhưng mà... Tôi không định giấu riêng đâu... Những chuyện này (phỏng vấn trực tiếp) thì sẽ thú vị hơn (cườ).
- Vậy là bạn đã quyết định kết hôn.
- À không, không. Tôi không phủ nhận và cũng không xác nhận gì cả. Tôi sẽ nói khi đến thời điểm thích hợp.

Cuối cùng Matsuda cúi đầu chào phóng viên và nói "Xin lỗi", đồng thời một nụ cười nở trên gương mặt anh.

Còn Akimoto thì im lặng đứng một bên và đợi Matsuda trả lời. Có vẻ cả hai thực sự rất hòa hợp, và tin vui của cặp đôi đang đến rất gần.

Nguồn: Jisin

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."