Hóng TxT chính thức tan rã với việc Tsubasa rời JE và Tackey ngừng hoạt động

TxT chính thức tan rã với việc Tsubasa rời JE và Tackey ngừng hoạt động

Đăng vào ngày trong Tin tức 2441

Dù các fan TxT vẫn luôn mong đợi ngày nhóm trở lại nhưng kết cục thật đáng buồn.


(c) Johnny & Associates

Có thể nói năm 2018 là một năm có quá nhiều biến động đối với công ty Johnny's, khi lần lượt các idol tuyên bố ra đi hoặc tạm ngừng hoạt động. Và hôm nay các fan lại tiếp tục đón nhận một hung tin khác khi Tackey & Tsubasa thông báo chính thức tan rã.

Tackey & Tsubasa là đôi song ca gồm hai thành viên Takizawa Hideaki và Imai Tsubasa, chính thức debut với album Hatachi vào năm 2002. Đến nay nhóm đã phát hành 16 single, 5 album nguyên bản, 2 mini album và 1 album nhạc tuyển. Bên cạnh sự nghiệp chung, Takizawa và Imai cũng phát triển các hoạt động solo. Sau một thời gian tương đối im hơi lặng tiếng, tháng 9 năm ngoái, TxT thông báo tạm ngừng hoạt động ở cột mốc 15 năm.

Tackey & Tsubasa
(c) Johnny & Associates

Theo thông báo gửi đến các thành viên fan club Tackey & Tsubasa lúc nửa đêm, trong thời gian tạm dừng hoạt động, họ đã cẩn trọng suy nghĩ về cuộc sống của mỗi người và quyết định chọn giải pháp này.

Kể từ cuối năm nay Takizawa sẽ từ giã các hoạt động trong ngành giải trí. Tiếp nối chí hướng của chủ tịch Johnny Kitagawa, anh sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho công việc sản xuất như huấn luyện các Johnny's Jr., sân khấu, concert... để bồi dưỡng và đào tạo các tài năng cho công ty. Johnny-san từng đề nghị Takizawa có thể làm công việc này như một phần trong các hoạt động bình thường của anh. Tuy nhiên Takizawa đã có ý định dành toàn thời gian làm việc nên anh đã đi đến quyết tâm giải nghệ.

Còn Imai đã chính thức rời khỏi Johnny's từ ngày 10/09 vừa qua. Hồi tháng 3 năm nay Imai đã phải tạm ngừng hoạt động do chứng Ménierè, do đó sau khi rời khỏi công ty anh sẽ tập trung vào việc chữa trị bệnh. Chủ tịch Johnny nói rằng ông đã thấy Imai rất chật vật để nỗ lực hết khả năng có thể vì căn bệnh và chấp thuận mong muốn ra đi của Imai, để anh có thể tập trung điều trị. Về các hoạt động sau khi bình phục trong thời gian tới, Imai sẽ cố gắng thông báo đến mọi người ngay khi có quyết định.

2. 匿名 2018/09/13(木) 00:21:19 +7058 -52
Ôi, Subaru cũng ra đi rồi. Một bà thím từng biết đến thế hệ vàng ngày xưa như tôi đau lòng quá... Giờ thì cả miền Đông lẫn miền Tây đều đã đi rồi.
(* Trong thế hệ Johnny's Jr. ngày trước, Tackey được xem là đại diện của phía Đông, còn Subaru là phía Tây)

3. 匿名 2018/09/13(木) 00:21:22 +2676 -21
Hả! Xạo phải không!?

4. 匿名 2018/09/13(木) 00:21:26 +4071 -9
Là thật sao, Tackey...

6. 匿名 2018/09/13(木) 00:21:28 +4544 -22
Heisei đã kết thúc rồi

8. 匿名 2018/09/13(木) 00:21:34 +4628 -17
Nhóm tan rã từ trước rồi nhỉ... giờ mới thông báo thôi.

9. 匿名 2018/09/13(木) 00:21:34 +3203 -35
Hả!!! Tackey sao lại giải nghệ chứ!?

10. 匿名 2018/09/13(木) 00:21:39 +3602 -18
Sốc quá!!! Tackey giải nghệ!

11. 匿名 2018/09/13(木) 00:21:45 +1777 -12
Mọi người đều ra đi

12. 匿名 2018/09/13(木) 00:21:47 +3356 -22
Năm nay có nhiều biến động quá nhỉ?

13. 匿名 2018/09/13(木) 00:21:48 +4573 -20
Hể!? Từ giã làng giải trí? Thật sự là người kế nhiệm của ông Johnny sao!?

14. 匿名 2018/09/13(木) 00:21:48 +2335 -50
Năm nay cả quần đảo Nhật Bản và Johnny's đều bất ổn ha?

17. 匿名 2018/09/13(木) 00:22:07 +1239 -99
Cuối cùng Johnny's cũng kết thúc rồi sao

18. 匿名 2018/09/13(木) 00:22:11 +4735 -26
Thật sốc vì đến cả Tackey cũng giải nghệ
Bài báo về vụ ảnh là chủ tịch kế nhiệm đúng là có ý nghĩa thật

19. 匿名 2018/09/13(木) 00:22:15 +4190 -37
Takizawa phía Đông và Subaru phía Tây đều ra đi, cảm giác như thời Heisei đã chấm dứt

27. 匿名 2018/09/13(木) 00:22:27 +1679 -78
Nhưng hình như Tackey solo cũng được mà

28. 匿名 2018/09/13(木) 00:22:27 +4139 -16
Tackey sẽ không trở lại nữa sao...

29. 匿名 2018/09/13(木) 00:22:28 +2189 -40
Takizawa Kabuki cũng sẽ biến mất, buồn quá.

32. 匿名 2018/09/13(木) 00:22:41 +2992 -18
Vậy thực sự ảnh sẽ là chủ tịch kế tiếp rồi còn gì?

Nguồn: Natalie & Girlschannel

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."