Nóng Khương Tử Nha dùng cách của bản thân mình để trở thành một vị thần chân chính trong trailer chính thức

Khương Tử Nha dùng cách của bản thân mình để trở thành một vị thần chân chính trong trailer chính thức

Đăng vào ngày trong Tin tức 1676

Sau những hình ảnh cũng như poster cực kỳ đẹp làm fan nao núng của Khương Tử Nha, thì nay bộ phim Khương Tử Nha (Legend of Deification) đã chính thức ra mắt trailer. Và hứa hẹn là một tác phẩm phá cách mới hoàn toàn so với nguyên tác.

Thông qua trailer, khán giả có thể nhìn thấy được phim sẽ mở đầu bằng trận chiến giữa Khương Tử Nha cùng Cửu Vĩ Hồ. Có lẽ, trong một tình thế ép buộc, để không hy sinh tính mạng của một cô bé, Tử Nha đã phải để cho yêu Hồ trốn thoát (suy đoán theo trailer) mà phạm phải tội với thiên đình. Tử Nha bị trục xuất khỏi Côn Luân và Bắc Hải.


Thế là một hành trình mới của Khương Tử Nha bắt đầu với việc tự khám phá lại bản thân kể từ khi lật đổ nhà Thương. Cùng với bản tính quá tốt, yêu mọi sinh mạng trên thế giới này, chúng ta có thể thấy Tử Nha sẽ có một cuộc phiêu lưu khuynh đảo trời đất, không phân biệt yêu hay người. Với Tử Nha, dù là yêu hay người đều là 1 sinh mệnh, chúng ta không thể bỏ mặc, không thể không cứu, hoặc tiêu diệt một cách tàn bạo được.


Khương Tử Nha là tác phẩm tiếp theo của Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế trong một vũ trụ mới dựa theo sử thi dân gian Trung Quốc, Bảng Phong Thần (Investiture Of The Gods). Và vẫn chưa biết liệu vũ trụ này sẽ được mở rộng ra đến đâu nếu như Khương Tử Nha tiếp tục là phát pháo thành công mỹ mãn của nhà sản xuất sau Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế (Ne Zha). Chúng ta cũng đã nhìn thấy Đại Thánh (Tôn Ngộ Không) trong bộ phim hoạt hình CG đầu tiên Tây Du Ký: Đại Thánh Trở Về (Monkey King: Hero is Back) cũng đã có tương tác với Na Tra. Ngay cả trong lúc quảng bá cho bộ phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế cũng đã có một đoạn phim quảng cáo có sự tương tác của Đại Thánh và Na Tra.


Trailer Khương Tử Nha (Legend of Deification)

Khương Tử Nha (Legend of Deification) được đồng đạo diễn bởi Trình Đằng và Lý Vĩ, phim sẽ ra mắt tại Trung Quốc đại lục vào mùng 1 Tết Canh Tý (25.01.2020).

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."