Hóng Kubota Masataka tham dự buổi họp báo bộ phim 4-go Keibi

Kubota Masataka tham dự buổi họp báo bộ phim 4-go Keibi

Đăng vào ngày trong Tin tức 1521

Sự kiện họp báo và chiếu ra mắt bộ phim truyền hình 4-go Keibi của NHK đã diễn ra tại trụ sở đài ở Tokyo vào ngày 29/3 với sự tham dự của các diễn viên Kubota Masataka, Kitamura Kazuki và Abe Junko.

4-go Keibi screening

4-go Keibi có tổng cộng 7 tập và sẽ bắt đầu lên sóng từ ngày 8/4 lúc 8 giờ 15 phút tối.

Câu chuyện phim miêu tả cuộc sống của những vệ sĩ làm việc ở một công ty an ninh tư nhân. Cho dù các thân chủ là ngôi sao nổi tiếng hay chỉ là những người bình thường, các vệ sĩ cũng phải xử lý nhiều vấn đề an ninh mà thân chủ gặp phải, chẳng hạn như những kẻ bám đuôi, thuộc cấp hoặc đồng nghiệp thù ghét, bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên, vì không là cảnh sát nên họ không được phép bắt người và cũng không có quyền sở hữu vũ khí. Vì lợi ích của thân chủ, họ luôn phải sẵn sàng 24/7 và mạo hiểm cả mạng sống của mình. Thế nên họ được người trong ngành đặt biệt danh là 4-go Keibi (Vệ sĩ số 4).

Kubota Masataka thủ vai Asahina, vệ sĩ của công ty Guard Keepers và là một chàng trai trẻ vui tươi, tự đắc với thể hình rắn chắc của mình. Anh từng là cảnh sát nhưng đã nghỉ việc vì một lý do nào đó, và từ đó anh bước vào thế giới của nghề vệ sĩ tư. Một ngày nọ, Asahina được phân công làm 4-go Keibi và phải chung nhóm với Ishimaru (Kitamura Kazuki đóng). Ishimaru từng là chủ tịch công ty và là người cẩn trọng, luôn suy xét kỹ lưỡng trước khi hành động nên giờ bị mọi người đặt biệt danh là gan thỏ. Có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nên bộ đôi thường xuyên xung đột, nhưng họ vẫn cố gắng hợp sức để bảo vệ thân chủ khỏi hiểm nguy. Qua quá trình làm việc, họ dần tìm ra câu trả lời cho ý nghĩa của việc bảo vệ và đối diện với quá khứ của mình. Nữ diễn viên Abe Junko đóng vai Ueno, người phụ nữ bị một kẻ bám đuôi.

Kubota nhận xét bộ phim có tốc độ nhanh, gấp gáp và chỉ riêng trong tập đầu tiên đã có những cảnh hành động, rượt đuổi bằng xe hơi đầy ấn tượng kéo dài khoảng 30 phút chắc chắn sẽ làm mãn nhãn người xem. Vì một 4-go Keibi chỉ có thể sử dụng kỹ năng tự vệ để làm lệch hướng tấn công nên phần lớn các pha hành động mà họ thực hiện có liên quan đến những đòn, thế khóa thường thấy ở judo. Còn Kitamura thì nói đùa rằng anh phải thực hiện nhiều cảnh hành động tới nỗi ngày nào cũng có chấn thương mới nhưng thực ra Kubota mới là người phải làm hầu hết những cảnh này, ví dụ như cảnh nhảy lên tường sử dụng các kỹ thuật của parkour. Trước khi phim bấm máy, những diễn viên thủ vai vệ sĩ phải trải qua buổi học khái quát về công việc. Kubota cho biết, họ là những người không được tận hưởng sự chú ý, thu hút của một sĩ quan cảnh sát bình thường mà phải làm nhiệm vụ thầm lặng từ phía sau mà không có quyền bắt bớ hoặc sử dụng vũ khí, ví dụ như súng ống. Thế nên anh hy vọng bộ phim sẽ giúp cho nhiều người hiểu hơn về những vệ sĩ này và công tác bảo vệ của họ.

Kubota Masataka (c) Oricon

Abe miêu tả Kimura như một người cha tuyệt vời và Kubota như một người anh trai dịu dàng với mình, nên trong thời gian đóng phim họ đã có rất nhiều niềm vui và thường đi ăn uống, karaoke sau khi xong việc. Cô bật mí Kitamura rất thích hát những bài của Nagabuchi Tsuyoshi, còn ca sĩ yêu thích của Kubota là Oda Kazumasa. Nghe vậy, cả 2 diễn viên đều nói cô đừng nên tiết lộ quá nhiều cho mọi người biết.

 

Nguồn: Doramaworld

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."